Yêu Em

Tác giả: Hoatimtrongsan

(Viết cho Cưng)

Anh sợ lắm lòng anh thiếu đốt

Đốt lòng anh lửa trái tim yêu

Hỡi em yêu!

Trống vắng buổi chiều!

Anh như kẻ điên gọi gào cuồng nộ

Anh như kẻ say gọi gào cơn gió

Chuếnh choáng đường về chật lối đi.

Anh gặp em rồi lặng lẽ ra đi

Mang đau khổ một mối tình câm lặng

Không thể nữa dẫu đã là cố gắng

Giữ lại cho mình câm lặng nơi trái tim

Không thể nữa dẫu khao khát im lìm

Khi trong anh trái tim thầm rỉ máu

Khi lòng em hờ hững thấy chi đâu?

Em nghe chăng trong tiếng thở u sầu

Bao thương nhớ âm thầm đang thổn thức

Có chăng em trong quãng đời cơ cực

Vắng bóng em mặt đất có thiên thanh?

Hãy thứ lỗi cho anh

Đã yêu em với ngàn lần cay đắng

Đã yêu em với mối tình câm lặng

Anh giữ nới tim mình ngọt lịm tiếng em cười

Giữ riêng mình trọn vẹn ánh mắt em

Duyên dáng quá làm sao quên được

Hỡi em yêu làm sao em thấu hiểu

Trái tim anh dành trọn mỗi yêu em.



Anh sợ lắm lòng anh thiêu đốt

Đốt lòng anh một vết thương ghi...
Chưa phân loại
Uncategorized