Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đắng

Tác giả: Hương Ngọc Lan

ĐẮNG

đắng
như hồn đắng
phố xưa
tan tác sầu
quên
vò võ canh thâu
đến - đi
lặng lẽ
xót
nhạt
phai
cô quạnh
còn gì rao bán
chia
quên cả nụ cười
tim lịm chết
niềm yêu bấn loạn
tương lai
còn đâu mù mịt
người đi
nửa linh hồn chết
thân xác rã rời
lây lất sống
trống không
rơi
tơi tả

T❤BC
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Điên Yêu
  • Nhớ... Nha Trang
  • Trăn Trối
  • Thèm
  • Đừng Trách Mùa Thu
  • Không Còn Yêu
  • Mưa Đêm
  • Dấu Lặng
  • Không Tên 18
  • Mơ...!!!....
Thơ tương tự
  • Dâng (Xuân Diệu)
  • Dáng Ai Trong Chiều Xuân (Nguyên Thạch)
  • Dáng Buồn (Typn Huỳnh)
  • Dáng Cau (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Dáng Chiều (Tuyền Linh)
  • Dáng Chiều (Nguyên Hữu)
  • Dáng Chiều Thu (Đoạn Trường - Nguyễn Khánh Chân)
  • Dang Dở (TamMuội)
  • Dang Dở (Nguyễn Quang Long)
  • Dang Dở (Thâm Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Vườn Hoa Cũ
  • Về Lại Dòng Sông
  • Chơi Oẳn Tù Tì
  • Ngồi Xuống 3
  • Tự Tình Nơi Biển Vắng
  • Ngập Ngừng...
  • Chưa Trang Điểm
  • Phan Anh Trả Lại Đây
  • Dòng Đời
  • Nhánh Sông Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
©2026 - CungThuGian.com