Ta Dìu Nhau Đến Cung Trăng Nguyệt Điện ...

Tác giả: Uyên Ương

Ta dìu nhau đến cung trăng nguyệt điện
Mời chị Hằng, rủ Chú Cuội rong chơi
Chốn trần gian ta tạm lắng phần đời
Nắm tay nhé! Bước vào đường hạnh phúc!

Chốn Thiên Cung êm ả ta sánh bước
Vui lên nào! Ta hãy vững niềm tin
Quẳng đi anh... Những gì còn vướng bận
Đường gian nan sao vẫn mãi đi tìm ?

Anh nhìn kìa!... Nàng Thiên Hương kiều diễm
Miệng tươi cười bên Chú Cuội hồn nhiên
Mắt sáng ngời luân vũ nhảy triền miên
Cả đất trời rung nhịp tim giao cảm

Giận hờn chi ? Cho tâm hồn ảm đạm
Buồn làm gì ? Chỉ sầu khổ thêm thôi
Nguyện cùng nhau và xin đừng dứt cảm ...
Kẻo tiếng yêu dập tắt giữa tình người

Trước khi đi, Mẹ có lời nhắn gửi ...
Hãy an vui thanh thoả bước nha con!
Nguyện cầu luôn ... Và đừng nên kết tội ...
Đời bình an dẫn lối mọi tâm hồn!


Uyên Ương
Chưa phân loại
Uncategorized