Tình Thơ

Tác giả: Uyên Ương

Chuyện tình đó...đã đi vào quá khứ...
Bao năm rồi ký ức vẫn chưa nguôi ?
Đã nhiều đêm nước mắt rớt ngậm ngùi
Duyên không trọn, bạn thôi đừng lưu luyến

Dẫu đôi khi kỷ niệm chợt về đến
Ta thu mình trong nỗi nhớ không tên
Bình minh lên...mọi chuyện sẽ rồi quên...
Và tất cả sẽ về trong thực tại

Nếu thật lòng xin bạn đừng e ngại
Yêu rồi xa, là lẽ rất thường tình
Là bài học cũng làm ta thức tỉnh...
Ôi cuộc đời...chỉ có thế thôi sao ?

Bạn thấy không! Trăng tỏa sáng trên cao
Luôn soi lối...soi tình thơ trao gởi
Mời bạn nhé, cà phê hương vị mới
Nhâm nhi nào, ngọt đắng quyện hồn thơ.



Uyên Ương
July 09, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized