Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cõi Tĩnh Lặng

Tác giả: Mr.Smile

Anh sẽ cất một mái nhà tranh
Và anh sẽ trồng một khu vườn
Anh sẽ say sưa trong giấc ngủ
Trong cõi tĩnh lặng bình yên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tĩnh Lặng (Sương Anh)
  • Tình Lặng (V7 Thương)
  • Tình Lặng (Phuong Vuong)
  • Tĩnh Lặng (Sa Thi)
  • Tĩnh Lặng (Thiên Ân)
  • Tình Lặng (Minh Tường)
  • Tình Lặng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tĩnh Lặng (TamMuội)
  • Tĩnh Lặng (Hồng Dương)
  • Tĩnh Lặng (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Trái Mùa Xa Xứ
  • Hi Vọng Thất Vọng
  • Nghẹn Cười
  • Tình Xuân
  • Ngày Đó !
  • Phải Chi
  • Chỗ Em Ngồi
  • Ta Ngỡ..
  • Giải Nghĩa Tình Yêu
  • Thắp Sao Trời Đam Mê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
©2026 - CungThuGian.com