Em Yêu Bình Yên

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em yêu những bình yên
Trong đáy mắt một người
Em yêu trọn nụ cười
Của người mỗi sáng mai .

Hãy nghĩ về tương lai
Của chúng mình người nhé
Bởi cuộc đời là thế
Hết giận lại thương thôi .

Em yêu vị đôi môi
Ngọt nồng như giọt mật
Yêu những gì chân thật
Người mang tặng cho em .

Cảm ơn những ấm êm
Cùng đôi lần vấp ngã
Cảm ơn người tất cả
Đã dành trọn tin yêu .

Em muốn nhắn một điều
Rằng người ơi hãy nhớ
Tình mình là duyên nợ
Yêu trọn kiếp đừng buông .

7/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized