Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tĩnh Lặng

Tác giả: TamMuội

Tĩnh Lặng
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Hồn thơ trải bút giọt sầu lơi
Mực vảy lời buông chữ rối bời
Trách Bậu sang cầm gieo lỡ dở
Hờn anh rẽ sóng dạt mù khơi
Đành cam số phận niềm dang dở
Ráng chịu gian trần nỗi tả tơi
Chán cảnh tình duyên đầy huyễn mộng
Thiền môn tĩnh lặng tháng ngày vơi.

February 6, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Tĩnh Lặng (Sương Anh)
  • Tình Lặng (V7 Thương)
  • Tình Lặng (Phuong Vuong)
  • Tĩnh Lặng (Sa Thi)
  • Tĩnh Lặng (Thiên Ân)
  • Tình Lặng (Minh Tường)
  • Tình Lặng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tĩnh Lặng (Hồng Dương)
  • Tĩnh Lặng (Daocongdien)
  • Tình Lặng (Dương Hồng Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Mưa Xuân
  • Trả Lời Em Từ Phương Xa
  • Gầm Cầu Và Ánh Nến
  • Em Đi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1670)
  • Cho Thân Yêu...
  • Tóc Rối
  • Hạ Tháng Tư
  • Nỗi Riêng
  • Chiều Qua Kí Túc Xá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2026 - CungThuGian.com