Em Về

Tác giả: Hồng Dương

Ai thấp thoáng thướt tha đầu ngõ
Tà áo bay hương gió nhẹ nhàng
Nghiêng nghiêng chiều nắng mơ màng
Bước chân nhè nhẹ làm tan cảnh chiều.

Em xinh đẹp tiêu điều mây suối
Đôi mắt huyền đắm đuối dòng sông
Làn môi hồng thắm mênh mông
Tóc nhung buông xỏa mặn nồng bờ vai

Như dòng suối thiên thai muôn thuở
Ngực căng tròn chớm nở nhụ hoa
Mỹ miều hương ướp mặn mà
"Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình"

Bóng cau thoáng bến tình mấy nỗi
Nhụy hoa lài phấn tủi sao xong
Em đâu, anh mãi đợi trông
Để lòng ngơ ngẩn đau lòng bến trong

Hoa hé nở còn phong nộn nhụy
Nguyệt thu kia còn lụy hàn quang,
Hồng lâu còn đẫm mơ màng,
Thâm khuê phong kín đẹp sang hương ngời.

Bóng đào liễu chơi vơi khuê các
Khoé thu ba xào xạc nhân gian
Bóng gương thấp thoáng chứa chan
Cỏ cây hoa lá mơ màng mây mưa...

Sâu đáy nước cá đưa mây lặn
Lửng khung trời nhạn ngẩn ngơ sa
Cỏ mềm đắm nguyệt vỡ òa
Hồng hoa thoát tục ngậm nhòa sương rơi..

Em bất chợt sáng ngời tỏa rạng
Hồn tôi buông lỡ áng chín chiều
Ướt nhòe cánh áo mỹ miều
Thả hương thoang thoảng bồng miêu gió tràn...

Đông Hà , Quảng Trị 11.07.2015
Chưa phân loại
Uncategorized