Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Về

Tác giả: Trần Thản

Em về chợ lại buồn hưu
Không như lúc trước dáng yêu ngập tràn.
Em về thổn thức nghẹn ngào
Em về có biết lệ trào hoen mi.
Em về lòng lại ngổn ngang
Em về có biết hai hàng lệ rơi.
Em về tắt những tiếng cười
Mình anh ấp ủ cả đời dáng yêu.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Em Về (Tóc Nâu)
  • Em Về (Gia Long Hp)
  • Em Về (Vương Anh Đào)
  • Em Về (Dũng Lê Ngọc)
  • Em Về (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Em Về (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Em Về (Thiên Khúc)
  • Em Về (Bạch-Loan)
  • Em Về (Hương Thu)
  • Em Về (Phùng Quang Thuận)
Thơ bạn muốn xem
  • Luyến Tiếc Một Loài Hoa
  • Game Gài
  • Nói Về Cuộc Đời
  • Rượu Ngon
  • Về Cõi Đêm 2
  • Những Tiếng
  • Nghe Tiếng Khóc
  • Miền Khuyết 6
  • Lỡ Hẹn
  • Xin Trả Lại Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
©2026 - CungThuGian.com