Em Không Thể

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em không thể bỏ mặc anh đơn lẻ
Rồi buông tay với sức khỏe của mình
Quên hẹn thề kết mộng đẹp duyên xinh
Em chẳng thể quên bóng hình yêu dấu.

Em không thể mặc anh buồn đau nẫu
Xa rời em rồi cố giấu nỗi niềm
Khi ân tình nghĩa nặng mãi còn ghim
Vờ quên lãng nén con tim chịu đựng.

Em không thể bỏ mặc anh điêu đứng
Chống chọi đời em cũng chẳng hề vui
Dù mai đây có bão táp dập vùi
Em nào sợ những ngậm ngùi ngang trái.

Em chỉ xin anh hãy suy nghĩ lại
Đừng xa em khiến tê tái sầu vây
Em luôn mong được hạnh phúc xum vầy
Dẫu cực khổ em đây thề vẫn chịu.

Em nói ra mong sao người thấu hiểu
Dù thế nào em không thể thiếu anh
Nếu bên nhau hạnh phúc chẳng tròn vành
Em chấp nhận xin anh đừng buông bỏ.
19/12/2017
Ngày anh cho tôi biết sự thật rằng anh sẽ rời xa tôi mãi mãi vì anh không muốn làm gánh nặng cho tôi.Là anh đang trốn tôi khi biết mình sắp mất trí nhớ sau khi bị trúng đạn ở đầu trong lúc làm nhiệm vụ..Tôi thật sự đau đớn
Chưa phân loại
Uncategorized