Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Một Người Lấy Trời Đất Làm Một

Tác giả: Mr.Smile

Có một người lấy trời đất làm một
Và cả vĩnh hằng chỉ là thoáng chốc
Lấy cả thiên hạ làm sân làm đường
Trông vạn vật, say sưa, rồi lại tỉnh...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Có Một Người (Sgalfder)
  • Có Một Người (Mai Thúy Hải)
  • Có Một Người (Thi Hạnh)
  • Có Một Người (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Một Người (YÊU THOÁNG QUA)
  • Có Một Người (Tocngan.HYTV)
  • Có Một Người (Trần Đức Phổ)
  • Có Một Người (VÕ QUANG HÂN)
  • Có Một Người (Thích Đồng Nhật)
  • Có Một Người ... (Hoa Nắng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đào Tiên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1219)
  • Nô Lệ
  • Nỗi Nhớ Thu
  • Người Ơi Cho Tôi Hỏi
  • Phải Chăng
  • Khắc Khoải Giao Mùa
  • Khách Bảo Lộc
  • Tơ Vàng
  • Cỏ Úa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
©2026 - CungThuGian.com