Ta Đi Tìm Ta

Tác giả: Ánh Sương Mai

TA ĐI TÌM TA
Ta đi tìm ta.
Từ những ngày xa ngái.
Ước mơ của một thời vụng dại.
Bổng giật mình!
Ái ngạị, xót xa.
Còn lại gì
Ta của hôm qua?
Ta đi tìm ta.
Từ những ngày chưa xa.
Ôi giấc mơ hoa!
Vỡ òa tan như bóng nước.
Chỉ một lần quay bước,
Cánh cửa lòng nhuốm phủ rêu phong.
Phía bên trong một hình hài hoen gỉ.
Ta đi tìm ta.
Trong những ngày chưa qua.
Hình như từ lâu lắm!
Ta quên ngắm bình minh lên!
Vào những ngày nắng đẹp,
Đôi mi khép.
Cô đơn trong mênh mông giấc ngủ dài...
Bâng quơ!
Ta tìm chất thơ
Trong những ngày quanh quẩn,
Chỉ thấy niềm hụt hẫng.
Rơi vần thơ không xanh!
(12/7/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized