Sinh Nhật Bố

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Hôm nay, sinh nhật bố
Mà con buồn, chẳng vui
Giờ âm dương cách biệt
Biết nói gì? Bố ơi!

Đón tuổi mới của bố
Con ngồi yên một mình
Nước mắt con lại chảy
Trong căn phòng lặng thinh

Nén hương trầm con thắp
Thay tiếng con thầm thì
Bố ơi, luôn hướng dẫn
Bước đường đời con đi
03/10/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh

P/s: Bài thơ cuối cùng của bố:
Chầu lượt năm nay thật là vui
Chắc rằng năm tới vắng tên tôi
Ở nơi suối vàng tôi nhắn lại
Nhớ tôi, xin nguyện Mẹ Mân Côi
03/10/1994
J.B Nguyễn Hữu Đức
Chưa phân loại
Uncategorized