Sinh Nhật Bố Tuổi 80

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

THẦY ƠI

Tuổi tám mươi đến rồi Thầy ạ
Và con sắp đến tuổi sáu mươi
Hai phần đời trôi đi nơi xứ lạ
Con hiểu hơn những điều đơn giản trên đời

Thầy ơi!
Khi con cái con đến tuổi lớn khôn
Con mới hiểu hơn lòng mẹ thầy, Thầy ạ
Con mới hiểu những lo toan trăm ngả
Không cho mình, mà cho thế hệ mai sau

Thầy ơi!
Khi anh em con không còn ở bên nhau
Không còn chung nhau củ khoai, không mặc chung chiếc áo rách sờn cũ
Cuộc đời chia xa mỗi người, một ngả
Con hiểu hơn, những lo lắng của Thầy

Thầy ơi!
Cứ mỗi năm, khi đến ngày này
Con lại ngồi im, muốn một mình im lặng
Con muốn tâm sự riêng với Thầy trong thinh vắng
Chốn Thiên đường, Thầy có hiểu được lòng con?
03/10/2021
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized