Có Một Người

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Có một người lòng không thể nào quên
Khi đêm xuống bồng bềnh theo nỗi nhớ
Trong giấc ngủ men theo từng hơi thở
Tiếng nhạc lòng bỡ ngỡ mối chân quê

Có một người lòng nặng nghĩa phu thê
Trao kỷ niệm những đêm hè phố nhỏ
Mang nỗi nhớ lời thì thầm muốn ngỏ
Đông sắp tàn vò võ đợi chờ nhau

Có một người tình cứ mãi đớn đau
Ôm thân xác ủ nhàu theo ngày tháng
Miền hoang vắng tình không còn lãng mạn
Tiếng tơ lòng bảng lảng buổi chiều đông

Có một người nghiêng sầu muộn đợi mong
Đâu có biết sợi tơ hồng dịu vợi
Em ngây ngất theo chồng sang bến mới
Giọt tình sầu ai gửi bến sang ngang?

Có một người tiếng vọng đến ngút ngàn
Miền ký ức bẽ bàng men tình đắng
Ôm kỷ niệm ngập chìm trong thầm lặng
Ngồi âm thầm gặm nhấm vết thương đau

Có một người mãi mãi đến ngày sau
Ôm tình đắng nghe nỗi sầu vạn kỷ
Nay còn lại mối duyên thề thi vị
Thương cuộc đời tình tri kỷ...tôi ơi!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 31 - 01 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized