Có Một Người

Tác giả: Mai Thúy Hải

Có một người từng làm tổn thương em
Gạt dối tình em trao dâng cho người lạ
Mặc cho nước mắt đêm nào rơi trên má
Chẳng chút buồn lòng lặng lẽ dửng dưng.

Có một người vô tình xa lạ bước quay lưng
Bỏ lại phía sau cả chuỗi ngày thương nhớ
Phút chốc say mê bàng hoàng bỡ ngỡ
Điên dại yêu thương uất hận tận tim này .

Có một người...một người yêu quên hết tháng ngày
Chạy theo anh quên rằng mình được sống
Rồi khi đông về gió ru cây lồng lộng
Lạnh đôi vai gầy mới chợt tỉnh cơn mê .

Có một người từng đêm cứ run lên một mình khe khẽ
Khóc suốt đêm dài thui thủi lạnh bàn tay
Rồi ngủ quên mơ màng nửa tỉnh nửa say
Bất chợt gào lên trong niềm đau quằn quại .

Có một người đi để một người ở lại
Sống với đêm dài trong kỷ niệm bỏ quên
Gục ngã chán rồi lại tự mình đứng lên
Yếu mềm , buông xuôi xõa hết rồi điên dại

Một người ra đi , không bao giờ trở lại
Để một người buồn khóc mãi đợi hồi âm
Rồi suốt tháng năm em vẫn sống âm thầm
Dõi theo anh người đàn ông bội bạc .

Một người đi rồi...một người như kẻ lạc
Hết yêu rồi chỉ còn lại những cay đắng miên man.

#girly
8-11-2016
Chưa phân loại
Uncategorized