Sài Gòn Trong Tôi !

Tác giả: Phan Quang Trí

Có còn đó những mùa mưa xa vắng
Lạc bước chân ai tìm về phố quen
Con phố nào , một chiều xưa lãng quên
Nay chầm chậm tìm về trong ký ức .

Sài Gòn mưa , làm tim ai thao thức
Những giấc mơ đập nhịp trong hoang mang
Để Sài Gòn dù mai nắng chói chang
Tôi vẫn yêu những mùa mưa lặng lẽ.

Nơi nhà thờ ,một góc nào nhỏ bé
Vẫn chuông chiều ,vẫn những tiếng vang vang
Thôi thúc ai , những tâm hồn lang thang
Nay ưu tư muốn tìm về nẻo đạo.

Ôi trường học , tôi yêu những tà áo
Cứ phất phơ theo nhịp đập thời gian
Dù cuộc đời chất chứa bao trái ngang
Nhưng em vẫn say mê từng trang sách .

Dù mai này ,Sài Gòn tôi xa cách
Những mùa mưa vẫn lẳng lặng đi qua
Dù có không đôi chút niềm xót xa
Thì Sài Gòn trong tôi luôn đẹp nhất .
Chưa phân loại
Uncategorized