Sài Gòn Trong Mắt Tôi

Tác giả: Lê Sáng

SÀI GÒN TRONG MẮT TÔI.
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mấy hôm rồi Sài Gòn ngủ không yên
Nỗi trăn trở khó lòng tìm cách tả,
Con Covid đang lộng hành gieo hoạ
Nơi sản sinh lan toả yêu thương.

Người Sài Gòn đúng là những tấm gương
Sống biết đủ, biết sẻ nhường cứu khổ
Lòng bao dung, ân cần, đức độ
Tâm sáng soi thắm đỏ trái tim.

Lấy nhân văn vẽ nét tô thêm
Chân, thiện, mỹ khắp nơi theo học,
Những hành động, việc làm thiết thực
Độ duyên lành gieo toả muôn nơi.

Nay Sài Gòn buồn lắm ai ơi !
khắp phố lặng tiếng người chào hỏi
Quán khép cửa sáng trưa chiều tối
Không nói ra chắc cũng rất đau.

Sài Gòn ơi ! Rồi sẽ qua mau
Hãy tạm nghỉ, cùng nhau tạm nghỉ
Trời đang cho ta rèn ý chí
Để đôi chân không bị chùn rung.

Bao việc làm góp của góp công
Bao thánh thiện nằm trong Tâm Phật
Trời cao xanh đủ nhìn bằng mắt
Che chở Sài Gòn phải được bình yên. !

Thơ Quang Sáng 11/07/2021
Chưa phân loại
Uncategorized