Có Khi Nào

Tác giả: Hoa Tím Buồn

Có khi nào, anh nhớ một dòng sông?
Bên bồi anh đợi, em trông bên lỡ
Mưa nắng hai mùa, dòng trôi êm chở
Những cánh lục bình, tím ngát trời quê

Hai đứa chèo xuồng, cuối tuần đi học về
Tim tím cánh hoa, cài trên mái tóc
Anh thích trêu đùa, còn em dễ khóc
Rồi giận hờn hoài, chẳng chịu đi chung

Thuở ấy… em yêu màu tím mông lung
Nên chuyện tình mình, không cùng lối mộng
Anh ra đi, giữa trời cao xanh rộng
Phố ngập ánh đèn, sang trọng phồn hoa

Rồi bỗng một ngày… anh thành người xa
Bỏ quên em, giữa dòng đời bươn bả
Sông dịu dàng, xuôi lững lờ êm ả
Chỉ mỗi anh, quên cả hẹn thề xưa…

Có khi nào, anh nhớ mỗi sớm trưa…?
Con nước ròng, đợi hoài… con nước lớn
Chở thuyền nơi xa, về neo trên bến
Khói lam chiều, vương đến từng phút giây

Có khi nào, anh nhớ lại những ngày?
Nhớ làm chi. Nơi bùn lầy nước nổi
Nệm ấm chăn êm, giấc tròn mỗi tối
Quên cội, quên nguồn, quên lối ăn năn

Chúc anh hạnh phúc trăm năm
Giọt sầu em thả… theo dòng sông trôi…

Tháng 12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized