Chuyện Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Lý

CHUYỆN NGÀY XƯA

Ta ngồi chắp nhặt chuyện ngày xưa
Những bữa thường ra dưới bóng dừa
Có chàng trai trẻ ngang qua đó
Xao xuyến lòng em khoảng trời trưa

Tình câm con nít anh nào hay
Thơ thẩn trông ai biết bao ngày
Nhặt trái mồng tơi màu tim tím
Em viết lời yêu dưới bóng cây

Màu má thơ ngây em bớt hây
Trôi dạt mênh mang chốn ngàn mây
Cây đa đình cũ mờ mịt quá
Ta cũng xa rồi buổi thơ ngây

Đã bấy lâu rồi xa trời quê
Lòng nhớ nhung sao chẵng dám về
Vì chưng vĩ tuyến còn cách trở
Mưa còn nặng hạt gió lê thê

Chiều nay tu hú có gọi hè !
Chạnh lòng cố quận bước chân quê
Bóng dừa năm cũ nay đâu thấy
Chỉ còn ra rả điệp khúc ve

Thiên Lý
12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized