Chuyện Ngày Xưa

Tác giả: Nvpk

Trò chơi thuở bé
Trên chiếc đu xinh
Hai đứa bập bênh
Cười như nắc nẻ...

Trưa hè... rất khẽ
Trốn ngủ... rủ nhau
Ra mé vườn sau
Lượm xoài bẻ mận

Lục bình cắt ngắn
Giả bánh mì ăn
Hai đứa lăng xăng
Người mua kẻ bán

Cất chòi dựng quán
Nắn chảo, nặn xoong
Đốn sậy làm lồng
Hái về trứng cá...

Rong chơi chẳng hả
Suốt quãng đời thơ
Trong sáng, vô ưu
Bụi trần chẳng bợn!

Năm dài tháng rộng
Êm ả trôi đi...
Em chợt xuân thì
Xinh như hàm tiếu!

Nết na hiền dịu
Tóc thả bờ vai
Mắt ngọc mày ngài
Hồn anh sóng dậy...

Nhưng lòng e ngại
Chẳng dám ngỏ lời
Ôm mộng xa xôi
Đêm về thao thức...

Một ngày nắng tắt
Mây xám giăng trời
Bên ấy một người
Theo chồng xuất giá...

Anh như hoá đá
Vũ trụ tối sầm
Từ đây giữa trần
Mình anh đón hạ...

nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized