Chuyện Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

CHUYỆN NGÀY XƯA
Chuyện ngày xưa , chuyện ngày xưa
Bốn mùa trăn trở , bốn mùa khóc than
Hố sâu kỉ niệm thênh thang
Năm năm thuyền bến ngập tràn cơn đau

Rầu rầu , đánh mất duyên đầu
Thở than , than thở bắc cầu về đâu ?
Một thời để mắt thương nhau
Vôi nồng quyện với trầu cau bao giờ?

Chuyện ngày xưa , vốn tôn thờ
Nhánh tương tư mọc , ven bờ tương tư
Rụt rè , ngoan ngoãn hiền từ
Nụ hôn dĩ vãng dường như chưa tròn

Em đi biền biệt đầu non
Tình thoi thóp rụng bào mòn cuộc chơi
Một vùng kí ức xa vời
Lắng nghe điệp khúc muôn đời dở dang

Chuyện ngày xưa, đống tro than
Đời còn trầm mặc ngổn ngang nỗi lòng
Nắng mưa trĩu nặng nụ hồng
Đôi chân lạ lẫm xa trông bóng mờ

Ngỡ là em mãi ngây thơ
Ta còn lặng lẽ ngẩn ngơ chiều tà
Phong trần gồng gánh phong ba
Cánh chim xa , cánh chim xa ...nẻo đời
Ngày 19/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized