Chuyện Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

“CHUYỆN NGÀY XƯA ”

Cảm xúc từ bài “ CHUYỆN NGÀY XƯA” của nhạc sĩ Trúc Phương.

Nhà anh... rón rén đến chơi

Em ơi quên hẳn tiếng cười mỉm chi!

Lặng im ,im lặng đôi khi

Hai mươi,ừ nhỉ biết gì về yêu?

Nhìn sâu đáy mắt đăm chiêu

Nét môi nhàn nhạt son treo lững lờ

Hỏi duyên,duyên trốn bất ngờ

Cớ sao hoa héo ai chờ đợi hoa?

Nhìn nhau nuốt lệ thiệt thà

Muộn màng duyên phận biết là tại ai?

Buồn trông áo cưới mới may

Mong mưa gặp bão,mong ngày gặp đêm...

Cô đơn trả hết thôi em!

Ngược xuôi giẫm nát cỏ mềm non tơ

Lửa thương còn cháy bao giờ?

Mùi hương mái tóc ngẩn ngơ một thời

Trở về mơ mộng ,đêm rơi

Người yêu năm trước ngẫm cười vời đau

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized