Bóng Chiều .

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG CHIỀU
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Người dưng nước lã khi yêu thế nào ?
Gặp nhau cảm xúc tuôn trào
Nhìn nhau say đắm biết bao là vừa ?

Chiều chiều dán mắt gọi mùa
Đôi điều mơ ước người xưa quay về
Dưới trăng uống cạn lời thề
Đôi tay ngà ngọc mân mê thiệt thà

Chiều chiều hứng giọt lệ sa
Buồn trông ngày một , hai , ba, bốn lần
Cuộc đời đôi lúc bâng khuâng
Đố ai biết được lỗi lầm , đố ai ?

Chiều chiều nắng ngủ bờ vai
Nhân tình vỗ cánh xa bay nghìn trùng
Xe tình chưa có điểm dừng
Ngọn đèn nhấp nháy ai bưng bít lòng ?

Chiều chiều nằm khóc bên song
Ầu ơi , chim sáo sổ lồng chốn nao !
Ngày đêm đè nén chiêm bao
Rầu rầu rĩ rĩ ăn sâu đáy hồn

Chiều chiều trải thảm cô đơn
Tình yêu chiếc bóng mỏi mòn rụng rơi
Người đi nghiêng một góc trời
Nắng mưa ăm ắp ngậm ngùi tình tan

Chiều chiều luống những mơ màng
Trái khổ qua đắng ăn càng khổ đau
Xin em hãy nhớ tên nhau
Nghìn năm mây trắng về đâu mặc lòng ?
Ngày 16/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized