Bóng Chiều

Tác giả: Hồ Công Phong

Bóng chiều đã ngã về tây
Khói lam quyện với chân mây cuối trời
Hoàng hôn khuất bóng sau đồi
Lặng nghe tiếng cuốc lẻ đôi gọi đàn
Đôi chim vỗ cánh vội vàng
Về nơi tổ ấm bên hàng cau xanh
Thơm nồng hoa bưởi, hoa chanh
Chiều quê một thuở an lành chiều quê
Còn ta một nẻo đi về
Nghiêng nghiêng bóng xế bộn bề xốn xan
Nữa đời qua đã muộn màng
Nữa đời nối tiếc muôn vàng ước mơ
Nữa đời chưa trọn vần thơ
Chưa tròn nốt nhạc, chưa vừa lòng nhau
Đâu còn cho nữa đời sau
Đâu còn một thuở trao nhau câu thề
Đâu còn nhiều những đam mê
Công danh sự nghiệp vụng về còn đâu...
Cũng như một kiếp ve sầu
Gieo mình, thoát xác vẫn hồi kiếp ve.

23/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized