Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Chiều

Tác giả: TamMuội

Bóng Chiều
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nắng giũ lưng trời biệt cỏ cây
Đàn chim vỗ cánh gọi theo bầy
Vầng lam ngúng nguẩy trên tàu đậy
Vệt xám ưu phiền giữa sảnh xây
Tháng gửi thề yêu lời mãi vậy
Ngày trao nguyện ái chữ hoài đây
Bao chiều tựa cửa chờ không thấy
Vắng nhạn ơi hời ủ rũ mây.

October 23, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Bóng Chiều (Quách Thanh Toàn ( Cà Mau ))
  • Bóng Chiều (Thành Quí)
  • Bóng Chiều (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Bóng Chiều (Hồng Dương)
  • Bóng Chiều (Hồ Công Phong)
  • Bóng Chiều (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bóng Chiều (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Bóng Chiều (ONLY)
  • Bóng Chiều (Lê Cảnh Tiến)
  • Bóng Chiều (Đắc Khang)
Thơ bạn muốn xem
  • Rồi Một Ngày, Anh Làm Chảy Tất Cả
  • Ngài Bến Hẹn.
  • Phút Cuối
  • Ê Chề?!
  • Hạ Xa
  • Vô Đề Bốn Câu Giang Hồ
  • Xin...
  • Ruộng Và Nương
  • Anh Vẫn Đợi
  • Sao Em Vẫn Còn Đi Bổ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
©2026 - CungThuGian.com