Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Chiều

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BÓNG CHIỀU

Rõ khổ nào hơn cái sự già
Lu mờ trí tuệ chẳng đường ra
Nhiều đêm lạc giữa vần thơ rối
Lắm bữa chìm trong cuộc tửu ngà
Nợ đã leo giường ôm gối ngủ
Duyên vừa vượt biển níu tình xa
Còn đây khoảng trống màu hư thực
Của những chiều bên giọt nước trà ./.

Lê cảnh Tiến 23/O3/2O22
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Bóng Chiều (Quách Thanh Toàn ( Cà Mau ))
  • Bóng Chiều (TamMuội)
  • Bóng Chiều (Thành Quí)
  • Bóng Chiều (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Bóng Chiều (Hồng Dương)
  • Bóng Chiều (Hồ Công Phong)
  • Bóng Chiều (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Bóng Chiều (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Bóng Chiều (ONLY)
  • Bóng Chiều (Đắc Khang)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Thôi
  • Em Học Trường Kim Đồng
  • Vì Em
  • Gặp Gỡ Ma – Hồn
  • Độ Thế
  • Hoài Khúc Tháng Ba
  • Tình Lặn
  • Một Thoáng Quê Hương
  • Vì Sao Tao Chết
  • Phố Chiều Nhung Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
©2026 - CungThuGian.com