Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thổn Thức

Tác giả: Hồ Công Phong

Đêm
thổn thức
với ta nhiều trăn trở.
Ngẫm
cuộc đời
như một vở kịch câm.
Quá năm cành
Đợi giấc ngủ âm thầm
Ngày lại đến
Vở tuồng
chưa diễn hết
Lúc chợp mắt
Nhẹ lòng
Hơn đôi chút
Lại giật mình
Vở diên
Vẫn chưa xong.
Đời
còn dài
đâu bờ đục
bến trong.
Kịch
còn vở
Còn tuồng
Ta cứ diễn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bóng Chiều
  • Khách Bộ Hành
  • Bat Thuong
  • Ngày Về
  • Đất Nước Mình Không Phải Vậy Đâu Em ( Tặng Cô Giáo Trần Thị Lam _ Hà Tỉnh)
  • Viếng Mồ Liệt Sỹ Vô Danh
Thơ tương tự
  • Thổn Thức (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thổn Thức (HẠO VŨ)
  • Thổn Thức (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thổn Thức (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thổn Thức (Sương Anh)
  • Thổn Thức (Sâm Nguyễn)
  • Thổn Thức (HoaTiNa)
  • Thổn Thức (Bình Trần)
  • Thổn Thức (Tạ Thăng Hùng)
  • Thổn Thức (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Sỏi Đá
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (132)
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 33
  • Gót Trần Em Qua
  • Vô Tình
  • Một Nỗi Đắng Trinh
  • Nhớ Mẹ !
  • Đừng Khóc Nhé Tình Yêu!
  • Em Là Thứ Nữ Lương Y
  • Góc Cỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
©2025 - CungThuGian.com