Ngày Về

Tác giả: Hồ Công Phong

Tặng các chú Sư đoàn 3 sao vàng về dự lế 40 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ânn 19/4/1972-19/4/2012

Ngày về thăm lại Hoài Ân
Quê hương muôn phần đổi thay,
Gió lùa bông lúa lay lay
Hương đồng, gió núi đắm say lòng người.
Người ơi! Đồng chí tôi ơi!
Nhớ chăng thuở ấy, một thời gian nan.
Đạn, bom tàn phá xóm làng
Sông Kim nghẽn nước, đại ngàn trơ cây.
Dân mình, trăm đắng ngàn cay
Bỏ nhà, bỏ đất khốn thay khu dồn
Ghê thay, bè lũ ác ôn
Nào mưu tố cộng, nào đòn ly khai.
Bắt người tra một, khảo hai
Ép cung, bức tử chiêu bài phân ly
Giết người, phơi xác thị uy
Đem người chôn sống... còn gì tính nhân.
Hờn căm tràn ngập lòng dân
Oán thù, sôi sục tinh thần đấu tranh.
Ra đi tiếp bước quân hành
Quê hương tang tóc, sao đành quay lưng.
Tiễn con mắt mẹ rưng rưng
Nghe tin thắng trận, mẹ mừng xiết bao
Hòa bình lòng mẹ nao nao
Đợi con, đợi mãi... nén vào đau thương.
Người đi trăm mối vấn vương
Đợi về ngày, tháng năm trường xa xăm ...
Qua rồi một thuở tối tăm
Qua rồi một thuở ăn nằm trên gai
***
Để cho, cuộc sống hôm nay
Xóm thôn, phố chợ ngày ngày đông vui.
Đồng xanh, hoa lá tốt tươi
Sum sê trái ngọt, quả bùi trao nhau.
Thơm lừng hoa bưởi, hoa cau
Mặn nồng làng, xóm trước sau nghĩa tình.
Này đây là những công trình,
Đường bê tông nhựa uốn mình lượn quanh.
Xa xa dưới rặng dừa xanh
Nhấp nhô, màu ngói ... bức tranh quê mình.
Kìa khu văn hóa tâm linh
Cổng làng, nhà cổ, sân đình, cây đa...
Sông sâu, cầu lớn bắt qua
Ruộng khô dẫn nước từ xa đưa về.
Rộn ràng trên cánh đồng quê
Máy cày, máy cắt... bốn bề băng băng.
Nông dân nay bớt nhọc nhằn
Sống đời dân chủ, công bằng, văn minh.
Dân ta vui cảnh thái bình
Chung tay xây dựng dáng hình quê hương./.
Chưa phân loại
Uncategorized