Viếng Mồ Liệt Sỹ Vô Danh

Tác giả: Hồ Công Phong

Viếng mộ anh, người chiến sĩ vô danh
Thắp nén hương, tôi cúi đầu mặc niệm,
Hái bên rừng mấy cành hoa sim tím
Đặt bên thềm, điểm thắm nấm mồ xanh.
Dòng chữ vàng “ Liệt sĩ chưa biết tên ”
Nhưng tôi biết anh là người dũng cảm
Yêu quê hương anh đi làm cách mạng
Sống quên mình trong lửa đạn mưa bom.
Không phải đâu! Anh vẫn có tên
Cái tên của thời thơ trẻ,
Ngày ra đi anh gửi về quê mẹ
Lấy tên mình - Chiến sĩ giải phóng quân.
Vượt Trường sơn, anh xẻ núi băng rừng
Qua dông bão vào chiến trường đánh giặc
Bởi chiến tranh! Máu và nước mắt
Máu thắm cờ, nước mắt nén đau thương.
Cuộc trường chinh suốt mấy mươi năm
Lớp lớp quân đi theo dòng lịch sử,
Viết nên tráng hùng ca bất tử
Lừng lẩy đất trời, vang dội khắp non sông.
Trên tượng đài " TỔ QUỐC GHI CÔNG".
Dưới bia đá, tạc dòng "MỒ LIỆT SỸ"
Không quê quán, không một dòng địa chỉ.
Không họ tên, ngày tử với ngày sinh.
Đất nước hôm nay độc lập, thái bình
Vinh quang ấy, có phần anh góp sức
Máu xương anh đã hòa vào trong đất
Cho cuộc đời mãi mãi một màu xanh.

Anh nằm đây dãi đất miền trung
Miền đất của một thời oanh liệt
Xin nhắn gửi một điều tôi mong ước
Gắn lên bia vàng, tên thật của chính anh./.
Chưa phân loại
Uncategorized