Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thổn Thức

Tác giả: Bình Trần

Lại nhớ quê rồi có phải không
Miên man chẳng ngủ,thổn thức lòng
Kanh rồi kanh nữa mắt cứ trong
Giấc ngủ đơn sơ mà thật khó
Nghiêng mình,đổi thế mãi ngóng trông .
22/09/03
Bình Trần @
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Thơ
  • Mưa Ơi @
  • Xuân Viên Xứ
  • Không Đề>>>>>>>
  • Ngỡ Ngàng
  • Ta Là Chính Ta
  • Nhớ Thu Xưa
  • Ngỡ Ngàng 1
  • Hẹn Ngày Về
  • Bão Qua
Thơ tương tự
  • Thổn Thức (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thổn Thức (HẠO VŨ)
  • Thổn Thức (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thổn Thức (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thổn Thức (Hồ Công Phong)
  • Thổn Thức (Sương Anh)
  • Thổn Thức (Sâm Nguyễn)
  • Thổn Thức (HoaTiNa)
  • Thổn Thức (Tạ Thăng Hùng)
  • Thổn Thức (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Khoảng Nghiêng
  • Nguyệt Lầu Hồn Mộng Tạm Phôi Pha
  • Trái Đất Là Mồ Hoang
  • Ước Vọng Chiều Xuân
  • Đầu Năm Xếp Lại Lòng Mình
  • Tha Thứ
  • Đưa Tiễn
  • Tiếng Võng Trưa
  • Ai Cũng Phải Rời
  • Hà Ra Hoài Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
©2025 - CungThuGian.com