Bóng Chiều 2

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG CHIỀU
Bóng chiều tắt nắng vốn lâu
Chim chóc gãi đầu thèn thẹn duyên tơ
Người ta úp mặt bao giờ?
Giấc ngủ i tờ bén gió xa đưa

Bóng chiều ngứa miệng dây dưa
Ta chẳng bỏ bùa em vốn nào mê
Đôi khi bóng gió trò hề
Hột vịt úp mề lắm kẻ thèm ăn

Bóng chiều bồng bế ê răng
"Bà Rí bà Rằng "thương điệu dân ca
Bay thôi vạt áo bà ba
Dáng vẻ nõn nà trói buộc chân anh

Bóng chiều mua bán khế chanh
Khôn khéo dỗ dành môi lại kề môi
Ta thèm " đồi nhớ" cặp đôi
Chân cẳng rối bời đắm đắm say say

Bóng chiều chia một , nhân hai
Rong ruổi đường dài nhớ nhớ thương thương
Ước gì trông bóng soi gương?
Giấc mộng đầu giường chim mộng gieo thơ

Bóng chiều e ấp sợi tơ
Ngày ấy bây giờ thâu tóm mầm yêu
Ngổn ngang tóc gió se chiều
Trăm thứ bọt bèo đùn đẩy tan mau
Ngày 22/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized