Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển !!!!

Tác giả: Tlan

mang nặng ngàn năm sương bạc trắng
biển trùng dương Thủy Thủ, đảo khơi
bãi cát, mang sống nước, rồng lớn
gió lạnh, mang , vùng đảo, đêm đêm


January , 20/2018 , Saturday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Biển (Puskin)
  • Biển (Hồn Hoang - Quỷ)
  • Biển (Em Và Anh)
  • Biển (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Biển (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Biển (Cao Xuân Sơn)
  • Biển (Lê Thị Kim)
  • Biển (Niệm Nhiên)
  • Biển (Xuân Diệu)
  • Biển (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Tình Tự
  • Buông Xuôi
  • Rừng Hoang
  • Nhà Thơ Nguyễn Minh Khiêm Bình Luận Về Phạm Khang Qua Tập Những Giai Điệu Của Thời Khắc - Trân Trọng Giới Thiệu Cùng Các Bạn Của Tôi...!
  • Bài Thơ Tháng 9
  • Giọt Ngâu Buồn
  • Gởi Vợ
  • Giữa Dòng
  • Quê Em Hai Mùa Mưa Nắng # 2
  • Hướng Vọng Làng Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
©2026 - CungThuGian.com