Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển, Trăng

Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn

*
Sóng tình từng đợt lả lơi
Ôm bờ cát mịn giữa trời biển trăng
Buồn không hỡi bóng nguyệt vàng
Tháng năm đơn lẻ lang thang lưng trời
Gót thơ sầu lắng đầy vơi
Hồn say tình biển, tâm cài vành trăng
Bâng khuâng...
gối mộng cung Hằng



*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nắng Sàigòn, Nắng Cali
  • Dựa Trăng Trải Mộng
  • Bên Thác Prenn
  • Bến Ven Sông
  • Dòng Lịch Sử
  • Lối Cũ
  • Âm Vọng
  • Hồ Hải Thương Ca
  • Những Đóa Hoàng Quì
  • Đoạn Tuyệt
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Mờ Như Sương
  • Tự Tình Khúc
  • Qua Cầu
  • Tự Tình
  • Mần Chi
  • Ai Biết Phượng Xưa Có Nhớ Ve
  • Chia Tay
  • Sài Gòn Ơi
  • Giấu Khổ
  • Thu Cách Ly
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
©2025 - CungThuGian.com