Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Ven Sông

Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn

Một vùng mây nước bao la
Cây nghiêng soi bóng, ánh tà dần buông
Gác chèo thuyền đậu bến sông
Quán tranh đợi khách bên dòng trường giang

NguyễnTâmHàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biển, Trăng
  • Nắng Sàigòn, Nắng Cali
  • Dựa Trăng Trải Mộng
  • Bên Thác Prenn
  • Dòng Lịch Sử
  • Lối Cũ
  • Âm Vọng
  • Hồ Hải Thương Ca
  • Những Đóa Hoàng Quì
  • Đoạn Tuyệt
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 10
  • Phận Lỡ Duyên Ôi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 561.
  • Lạc Đời
  • Chim Mồi
  • Máy Dịch Tiếng Chó
  • Điều Trăn Trở Cùng Cây Đèn Cổ
  • Lời Nói
  • Bài Tình Thơ Cũ 2
  • Vu Lan Nhớ Mẹ, Vu Lan Về Nhớ Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
©2025 - CungThuGian.com