Bến Cô Liêu

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Chiều chiều ra ngắm bến cô liêu
Có nhớ ai đi một buổi chiều ?
Xa cách bao năm không trở lại
Mang niềm cô quạnh giấc buồn hiu

Nỗi nhớ càng lâu càng da diết ?
Nhà thêm dột nát vẻ tiêu điều
Mẹ vẫn ngóng trông con biệt xứ ?
Tấm lòng sông động sóng hoang kêu

Bao mùa nhung nhớ thu vàng úa
Mấy đợt mưa sa lá đổ nhiều
Vườn thưa cây cỏ tình sơ xác
Còn ai chăm sóc để thương yêu ?

Đò dọc đò ngang người không ghé
Gió mưa qua lại bến liêu xiêu
Chim bay biền biệt về đâu tá ?
Một dải đơn côi nước mỹ miều

Sông núi đớn đau sầu ly biệt
Mẹ quê thui thủi chốn cô liêu
Con xa mẹ đợi từ lâu nhỉ ?
Tình còn chan chứa biết bao điều !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized