Bàn Tay

Tác giả: Hồng Dương

Bàn tay vuốt dòng đời xuôi ngược
Lướt nhẹ nhàng trau ước mơ non
Bàn tay mấy ngón thon thon
Khi hồn viễn mộng vo tròn niềm vui

Bàn tay ấy cũng vùi buốt giá
Bao rã tan tơi tả cuộc đời
Đau buồn những đốt rã rời
Đan nhau xoắn xuýt khóc bời bờ mi

Tay em ấm những đêm gối mộng
Kẻ tình si bay bổng đêm thâu
Yêu thương ôm ấp mộng đầu
Trao nhau hơi ấm bạc đầu tình ta...

Bàn tay ấy ngón xa ngón lạ
Đã xé toang dối trá kiếp người
Đau thương rách nát nụ cười
Vẽ nên kiệt tac... mặc đời giá băng

Mù sa gió tay lần khắp chốn
Áo sương mòn lẫn lộn tháng năm
Tơ vương xót hết phận tằm
Tha nhân hờ hững...đau lầm lũi đau

Tay buốt giá vuốt mau lệ đổ
Dốc đời trèo phận số chơi vơi
Phiêu du nốt quãng đường đời
Tay trong tay lạnh rã rời em ơi!

Tay cùa quạng nửa đời tìm kiếm
Ảo vọng sầu ý niệm nhấp nhô
Từ tay rạch nét hư vô
Đường dao in dấu mơ hồ khói sương

Bàn tay trắng tơ vương khuất bóng
Vạch mây tìm cánh mỏng vụt bay
Xòe bàn tay đếm ngón tay
Mộng tan ngơ ngẩn chua cay đoạn trường !

Tay run rẩy buồn vương tình lụy
Vá mảnh hồn tỏ ý hoài nghi
Khâu trăm mảnh vỡ tình si
Mới hay chẳng thể xua đi nỗi sầu!
Chưa phân loại
Uncategorized