Bàn Tay

Tác giả: Hoanghoon

BÀN TAY

Kể từ buổi ban đầu giáp mặt
Nắm bàn tay ánh mắt đưa tình
Tưởng như chỉ có hai mình
Mênh mông trời rộng dáng xinh trang đài

Theo ngày tháng dần phai sắc đẹp
Bàn tay chai lối hẹp lần qua
Héo hon chẳng mấy bông đùa
Nét vô tư hiếm gọi mùa lúc xưa

Tay vuốt tóc lưa thưa thểnh nắm
Mấy sợi đen níu chậm tuổi xuân
Ngón cong cũng đã nhuyễn nhuần
Vén vun gia đạo ân cần trao anh

Anh nắm chặt lòng thành cảm nhận
Chung bàn tay đỡ phận khó nghèo
Cuối đời ánh mắt trong veo
nghĩa tình đan kín gió reo chúc mừng

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized