Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bàn Tay

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Khi tay em trong tay anh
Kẻ nào dị nghị sẽ thành người dưng
Mắc mớ gì phải quan tâm
Miễn sao ta nắm không lầm tay ai
Tay mà đút túi rất gầy
Có đôi chắc chắn bàn tay hồng hào
Tội gì không áp vào nhau
Đợi cho sợi tóc bạc đầu thì buông...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Lóng
  • Mười Năm Đứng Trước Đà Lạt
  • Vãn Tuồng Huynh Muội
  • Tâm Sự Của Adam Lúc Phát Hiện Eva
  • Hiên Mưa
  • Tự Bạch Về Ái Tình
  • B' Lao
  • Lambada Trên Cỏ
  • Bông Điên Điển
  • Giọt Mực Mùa Hè
Thơ tương tự
  • Bàn Tay (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Bàn Tay (Khói)
  • Bàn Tay (Hồng Dương)
  • Bàn Tay (Hoanghoon)
  • Bàn Tay (Phiến Băng)
  • Bàn Tay (Thái Thăng Long)
  • Bàn Tay (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bàn Tay (2) (Hồng Dương)
  • Bàn Tay Ân Tình (Hoàng Ngọc Văn)
  • Bàn Tay Anh (Tô Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Gió Lạnh
  • Đêm Chuẩn Bị
  • Thời Dưng
  • Gởi Em
  • Mong Chờ
  • Bóng Gầy
  • Sinh Nhật 3 Tháng 4 Năm 2018 Phương Khanh
  • Bỗng Dưng Mùa Đông
  • Bài Tháng Mười
  • Nước Chảy Chân Cầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
©2025 - CungThuGian.com