Bác

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Than ôi! bốn sáu thu rồi
Người việt vẫn tưởng như là mới đây
Bao năm người đã dựng xây
Bôn ba cuối đất tứ phương chân trời
Người đi ánh sáng ngời ngời
Hai bàn tay trắng đời đời không quên
Lãnh tụ tổ quốc ta ơi
Người vĩ đại lắm trong lòng chúng con
Người vẫn giữ tấm lòng son
Son chung đất nước son chung đồng bào
Người là một đấng anh hào
Chiến công lừng lẫy đất trời bốn phương
Người ra đi vào mùa hương
Hương mùi hoa sữa yêu thương đồng bào
Người chào người đã ra đi
Mùa thu lạnh lẽo ai đi cùng người
Nhìn xa nước mắt người cười
Mùa thu đang đẹp nắng trời đang xanh
Người đi khi còn chiến tranh
Khi nam thẳng tiến tìm danh hoà bình
Người đi vẫn nhớ bóng hình
Không sao quên được trong lòng chúng con.
Chưa phân loại
Uncategorized