Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bác

Tác giả: Chế Lan Viên

Là chân lý,Bác chẳng nói nhiều hơn chân lí
Cả nước nghe khi,im lặng,Bác cười.
Chẳng phải lật sách nào ra tìm hiểu Bác,
Bác sống trong ta,Bác ở giữa đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chia
  • Đêm Tập Kết
  • Xuân Về
  • Trừ Đi
  • Bánh Vẽ
  • Nhớ Em Nơi Huyện Nhỏ
  • Trưa Đơn Giản
  • Tập Qua Hàng
  • Ngủ Trong Sao
  • Mồ Không
Thơ tương tự
  • Bạc (Chu Lai)
  • Bạc (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Bác (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Bạc Bẽo (Bút Bần 1992)
  • Bạc Bẽo (Thiên Ân)
  • Bạc Bẽo (Thiết Dương)
  • Bạc Bẽo (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (VÕ QUANG HÂN)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nửa Đêm Chờ Sáng
  • Tùy Duyên
  • Bài Thơ Mùa Hạ
  • Bài Thơ Trái Cóc
  • Thơ Trong Tôi
  • Thu Đã Về
  • Tình Si
  • Nhớ Xuân Quê Nhà
  • Damrey Mày Biến Đi
  • Đất Thiên Linh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
©2026 - CungThuGian.com