Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bạc

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Tựa bóng hoàng hôn đó gió chiều
Em chờ ai đó nói lời yêu
Chờ từ thơ dại. Tóc còn ngắn
Mà đến bây giờ tóc bạc nhiều./.
22/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ tương tự
  • Bạc (Chu Lai)
  • Bác (Chế Lan Viên)
  • Bác (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Bạc Bẽo (Bút Bần 1992)
  • Bạc Bẽo (Thiên Ân)
  • Bạc Bẽo (Thiết Dương)
  • Bạc Bẽo (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (VÕ QUANG HÂN)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Chiều Quê, Biển Cát Trắng !
  • Mới Hay...
  • Bài Thơ Kinh Khuya
  • Thương Mãi Cố Nhân
  • Thu Khoe Dáng... ☁
  • Vật Vã Nhiều Nhưng Anh Không Thể Đoán
  • Về Với Người
  • Vùng Biển Xanh, Có Ân Cần Tôi Đến?
  • Tết
  • Hồn Xuân Vô Biên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
©2026 - CungThuGian.com