Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bạc Bẽo

Tác giả: Thiết Dương

BẠC BẼO
(NĐT, thập lục láy)

Lặng lẽ âm thầm bỏ phố đông
Tình trôi bạc bẽo sắt se dòng
Đìu hiu vắng vẻ mơ vầng nguyệt
Lạnh lẽo im lìm tủi nhánh sông
Lãng tử hoang đàng da diết mộng
Thuyền quyên rũ rượi xót xa lòng
Sương mờ mịt cảnh đời tăm tối
Lặng lẽ âm thầm bỏ phố đông.

Thiet Duong _26/3/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Bạc Bẽo (Bút Bần 1992)
  • Bạc Bẽo (Thiên Ân)
  • Bạc Bẽo (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (VÕ QUANG HÂN)
  • Bạc Bẽo Tình Đời (Lê Cảnh Tiến)
  • Bạc Bẽo Tình Đời 1 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bạc Bẽo Đường Tơ (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu !!!
  • Tình Xuân Khao Khát
  • Tôi Là Người:
  • Bên Trời 4
  • Cảm Ơn 2
  • Đạo Đức Học Đường
  • Vương Miền Ký Ức
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1212)
  • Trạm Dừng Chân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
©2026 - CungThuGian.com