Bạc Bẽo Tình Đời 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

NHỮNG lúc thấy niềm tin đã mất
CẢM giác như đắng chát cả hồn
XÚC lòng đau đớn nhiều hơn
TỪ nay cõi dạ tủi hờn xót xa.

TRONG khi nợ duyên đà rẽ lối
SUY cho cùng đâu lỗi do ai
NGHĨ chi trĩu nặng u hoài
XIN đừng trách cứ giận dai nhé người.

HIỂU cũng được mà lơi không oán
RẰNG hay chăng nghĩa bạn vững bền
LÝ này muốn tỏ chẳng nên
TRÍ tâm ghì khắc sang hèn nào phân

CON thơ dại luôn cần chỉ bảo
TIM ngu khờ chao đảo buồn vương
BAO lâu phiêu bạt dặm đường
NĂM tàn ngóng đợi yêu thương khuất rời.

MỆT lắm chứ sức hơi cạn kiệt
MỎI mòn trông tha thiết hương nồng
KIẾM tròn giấc mộng từng đông
TÌM sao khó quá môi hồng nhòa phai.

MỐI tơ ấy đêm dài khắc khoải
TÌNH chúng mình tê tái quá thôi
CHUNG tay góp nhặt ân hời
THỦY cùng tường tận sầu khơi não nề.

TỰA chiếc lá thu về rơi rụng
KIM bọc rồi muốn đụng dễ chi
ĐÁY sông sâu thẳm mò gì
HỒ này dẫu cạn nhưng đi xuôi dòng.

NHỮNG CẢM XÚC TỪ TRONG SUY NGHĨ
XIN HIỂU RẰNG LÝ TRÍ CON TIM
BAO NĂM MỎI MỆT KIẾM TÌM
MỐI TÌNH CHUNG THỦY TỰA KIM ĐÁY HỒ.
22/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized