Giá Như .

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Nếu xưa mình đừng nhắn nhủ lời yêu
Không trao gửi sớm chiều niềm mong nhớ
Dòng tin nhắn không thường xuyên nhắc nhở
Cố ăn vào cho đỡ mệt nghe không

Giá ta đừng luôn gần gũi quan tâm
Mỗi khí thấy người yêu nằm mệt mỏi
Đừng âu yếm hay vỗ về thăm hỏi
Không động viên bằng lời nói nhẹ nhàng

Thì trong lòng đâu rộn rã xốn xang
Tim ta cũng không rộn ràng mở cửa
Cho nỗi tủi lại vướng thêm lần nữa
Khi những lời hẹn hứa vút tầng mây

Giá như đừng ngây ngất phút men say
Không vội vã để tình này đượm thắm
Lời thương nhớ đừng tin là mãi đậm
Để đôi mình tim chẳng thấm sầu đau.

HD ngày 05 tháng 11 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized