Giá Như

Tác giả: Hồng Dương

Giá như em, chưa vướng mối tơ duyên
Và anh cũng chưa buồn phiền kiếp số
Đời cay đắng buồn đau trong tủi hổ
Để bây giờ , lo lắng đổ mù giăng

Gía như đêm mãi mãi có ánh trăng
Dòng sông chảy trong vĩnh hằng yên lặng
Lòng thương tiếc có bao giờ chất nặng
Vậy đành thôi cho mưa nắng hanh hao

Ván đóng thuyền chết lặng ánh trăng sao
Đâu thơ mộng như ngày nào ao ước
Hương mật ngọt làm sao mà có được
Lỡ yêu rồi, im lặng bước em ơi….

Giá như em chưa lỡ mối duyên trời
Anh chưa tới ngưỡng tơ rơi vương vấn
Thì đâu có phân vân trong ngơ ngẩn
Để bây giờ đau vô tận bến yêu

Trong âm thầm thương nhớ đến tiêu điều
Phải xa cách như cánh diều dây đứt
Đâu than thở rã rời trong lồng ngực
Lỡ yêu rồi hồn đành thức trong đêm….
Chưa phân loại
Uncategorized