Giá Như

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Nếu biết trước tình mình chia đôi ngả
Thì buổi đầu chẳng đã hẹn thề chi
Để từng đêm nỗi nhớ cứ ôm ghì
Những kỷ niệm khắc ghi tình ta đó

Nếu biết trước đường đi nhiều bão gió
Tình ai trao cửa ngõ sóng dập dồn
Để bây giờ nhoà nhạt những nụ hôn
Ta nào rót tâm hồn lên môi thắm

Dẫu biết trước xa nhau là buồn lắm
Nhưng chuyện tình sâu thẳm rễ hiểu đâu
Bởi lòng người sao biết được nông sâu
Thì chẳng vướng âu sầu trong đêm tối

Nếu biết trước tình không là bến đợi
Thì ta nào trao gởi những lời yêu
Để trong tim khắc khoải những sớm chiều
Không còn thấy liêu siêu vì cay đắng

Ta mãi ước đường yêu hoài phẳng lặng
Để cuộc đời sẽ chẳng có buồn đau
Và hai ta cũng chẳng vướng u sầu
Tròn muôn kiếp khắc sâu miền hạnh phúc.

HD ngày 15 tháng 04 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized