Xuân Cô Đơn

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Xuân này Anh lại vẫn cô đơn
Bước chân cứ lặng lẽ buồn hơn
Kia sắc mây trời tươi nắng ấm
Gió thoảng nhẹ thôi... lạnh tâm hồn !

Anh thấy mùa Xuân vẫn cô đơn
Em đến rồi đi chẳng giận hờn
Mẹ bảo : tao thèm ôm bồng cháu...
Mày mau mà liệu còn kết hôn.

Em có hay chăng, Xuân cô đơn
Như Anh độc bước quãng đường trơn
Tay nắm vào đâu khi trượt ngã
Đông rét mùa Đông ám mây hờn.

Xuân về rồi đó Em thấy không !
Trời xanh, mây trắng, nắng tươi hồng
Anh thấy nhà ai Mai nở sớm
Búp mầm bung nhụy giữa xuân - Đông...

Mặc Tiêu Phong
03.02.015
Chưa phân loại
Uncategorized