Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Quê 2

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Làm sao về lại tuổi thơ ?!
Để nghe tiếng Mẹ ầu ơ ru mình !
Để luôn nhìn thấy bóng hình...
Mẹ yêu bên cạnh nặng tình thiết tha !
Thời gian giờ đã dần xa...
Năm năm tháng tháng trôi qua cuộc đời !
Quê nhà mù mịt trùng khơi...
Xa quê xa Mẹ một trời nhớ thương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai?
  • Mùa Đông Lạnh
  • Mồ Côi!
  • Hãy Trả Lời Đi
  • Hành Trình Của Mẹ
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Biết Tìm Mẹ Đâu?
  • Mẹ Vẫn Chờ!
  • Vu Lan 2017
  • Nhớ Con
Thơ tương tự
  • Xa Quê (Ngọc Nghĩa)
  • Xa Quê (Hoanghoon)
  • Xa Quê (Đăng Từ)
  • Xa Quê (Nguyễn Lâm)
  • Xa Quê (VĂN QUYẾT)
  • Xa Quê (Kim Bình Hưng)
  • Xa Quê (Jos. Cao Thái)
  • Xa Quê (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Xa Quê (Lá Mùa Thu 94)
  • Xa Quê (Nguyễn Nguy Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Cờ
  • Về Với Đà Nẵng
  • Tình Đời
  • Dĩ Vãng Hoài Vương
  • Vườn Yêu 1
  • Bài Không Tên Số 11
  • Ánh Sao Tình Yêu
  • Nó Nắm Bắt Thực Tại Ngay Trong Giây Phút
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (147)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
©2026 - CungThuGian.com