Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Quê

Tác giả: Nguyễn Lâm

Mõi gối tha phương khắp mọi nơi
Và đâu là nẻo cuối đường đời?
Anh đi xứ lạ buồn thê thãm
Vật chất mơ tìm lệ đắng rơi
Muốn nhắn đôi dòng không viết được
Lời trao mấy tiếng vẫn nên lời
Hai đầu ly biệt đầy thương nhớ
Ngắm lá thu vàng đếm lệ rơi.
TX Phước Long, 16/9/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Xa Quê (Ngọc Nghĩa)
  • Xa Quê (Hoanghoon)
  • Xa Quê (Đăng Từ)
  • Xa Quê (VĂN QUYẾT)
  • Xa Quê (Kim Bình Hưng)
  • Xa Quê (Jos. Cao Thái)
  • Xa Quê (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Xa Quê (Lá Mùa Thu 94)
  • Xa Quê (Nguyễn Nguy Anh)
  • Xa Quê (Phạm Thanh Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Rằm Tháng Tư Phật Đản Sanh 2023 (Thơ)
  • Xot Xa Cảnh Nghèo
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1872)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 667.
  • Nỗi Niềm Xa Cách
  • Away - Cách Xa
  • Hình Bóng Quê Nhà 2
  • Nước Lào 2
  • Anh Chớ Ngại Ngần Khi Nói Tiếng Yêu Em
  • Vẫn Bay Tà Áo Lụa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
©2025 - CungThuGian.com